KTS Cổ Văn Hậu, một người thầy, một bậc đàn anh, một người bạn thân thiết của nhiều thế hệ, nhiều lớp KTS của Trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn trước đây và là Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh ngày nay.
Trong làm nghề, ông đã có 42 năm làm kts-nhà giáo, trong đời thường cũng là một bậc tài hoa, chơi đàn piano, guitar, nhiếp ảnh, tennis sành sõi nhiều năm, là một tay làm mô hình có hạng, đã chơi, đã sinh sống bằng việc làm và bán máy bay mô hình điều khiển từ xa, và còn là … một họa sĩ.
Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77, KTS Cổ Văn Hậu có ước nguyện tổ chức một cuộc triển lãm 77 tranh chọn trong bộ tranh của thầy, với mục đích quyên góp cho các quỹ từ thiện.
Cuộc triển lãm mang tên “Song Thất Kiến Cổ” sẽ được tổ chức từ ngày 09 - 11/06/2010 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (Idecaf) - 31 Thái Văn Lung, Q.1, TPHCM.
Hội KTS Tp.HCM rất hân hạnh được bảo trợ cuộc triển lãm này và xin trân trọng giới thiệu cuộc triển lãm đến rộng rãi anh chị em KTS và những người quan tâm, yêu chuộng kiến trúc và hội họa.
Tác phẩm "Bến Thuyền"
KTS Cổ Văn Hậu sinh năm 1934 tại Long An, theo gia đình lên Saigon từ năm 1945. Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Saigon năm 1964 và bắt đầu giảng dạy từ năm 1966, đầu tiên là những khóa Cán sự Kiến trúc, sau đó đến các khóa KTS.
Và gần đây là đam mê vẽ tranh. Trần Khánh Trung K80 |
- KTS Trần Thanh Vân: "Nền kiến trúc đang bị thị trường hóa"
- TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Tư duy đúng thì xã hội sẽ tiến rất nhanh
- Philip Meyer và ngôi nhà miền nhiệt đới
- Ý tưởng Cổng Thăng Long và câu chuyện kiến trúc Hà Nội
- Cõi bình yên của Tadao Ando
- Từ bản vẽ đến công trình: hàng trăm lý do để...
- Vietarc 2010 với công tác truyền thông
- Chán góp ý... làm đẹp Hà Nội
- Hà Nội trong mắt KTS Hoàng Đạo Kính
- KTS Hồ Thiệu Trị: "Nhà hát lớn Hà Nội là công trình vĩ đại nhất đời tôi"