Anh Diệp, làm việc tại quận 1, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần đi Tây Ninh tìm mua nhà gỗ để lập nơi nghỉ dưỡng trên miếng đất để dành, diện tích khoảng 300m2, ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.
Nhiều người đang chuộng
Anh Diệp kể, anh mua lại một ngôi nhà gỗ cũ rồi thiết kế, tân trang lại. Sau hơn một tháng, ngôi nhà khang trang bằng gỗ lim, mái ngói diện tích gần 50m2 hoàn thành với chi phí hơn 400 triệu đồng. Xung quanh nhà là vườn cây trái, ao cá, chuồng lợn rừng, gà tây…
“Ở đâu cũng có nhà tường, mình ở nhà gỗ mới thích, vừa mát vừa lạ. Lâu lâu về nhà ngắm hoa văn, mối nối rất thích. Nhà gỗ xưa hay ở chỗ các mối mộng vừa khít” – anh Diệp nói.