(Ý tưởng dự thi "Đánh thức không gian" năm 2008)
Chung cư Nguyễn Văn Đậu là nơi ở của tôi từ năm 1986 đến nay. Sau khi tham gia vài bài, tôi chợt thấy cái công viên của nhà mình là đáng thay đổi hơn cả.
Ngày trước công viên có trồng cỏ nhưng từ khi các cây lớn phủ tán lá thì ánh sáng không còn đủ để nuôi cỏ. Hồ nước bỏ hoang phế từ 20 năm nay. Ông Hanh cho thuê bán cà phê hủ tiếu đã tận dụng sân để khách ngồi, anh Dũng cải thiện bằng giữ x echo chung cư và học sinh trường Phan Đăng Lưu đối diện. Quán Thanh Ốc tràn ra sân nhưng nhếch nhác. Sử dụng nhưng không ai bỏ thêm kinh phí để tráng lại sân. Cái sân đang là của chung nay không còn là không gian công cộng nữa. Muốn ra ngồi hóng mát cũng không có chỗ.
Tác giả: Dương Hồng Hiến