Ashui.com

Wednesday
Apr 17th
Home Tương tác Góc nhìn Hội An ngày phố "hòa quyện" cùng sông

Hội An ngày phố "hòa quyện" cùng sông

Viết email In

Do mưa to kéo dài trong hai ngày qua, kèm theo việc các thủy điện điều tiết xả lũ, nước sông Thu Bồn lên cao, gây ngập lụt gần như toàn bộ trung tâm thành phố Hội An.

Những hình ảnh được ghi lại trong sáng 30/11 khi nước sông Thu Bồn và sông Hoài dâng cao, gây ngập lụt phố cổ:


Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm việc thủy điện xả lũ, phố cổ Hội An lại bị dòng nước lũ "trùm" lên.


Các con đường lại chìm trong biển nước.


Theo dự báo, mực nước lũ tại Hội An ở mức báo động II. Những ngôi nhà cổ luôn bị dòng nước đe dọa.


Nước dâng lên ngang lòng cầu bắc ngang sông Hoài


Hội An khuyến cáo các cửa hàng di chuyển tài sản đến nơi khô ráo để tránh hư hại.


Suốt một thời gian dài không thể kinh doanh vì dịch Covid-19, việc chạy lũ cũng khiến các hộ kinh doanh lo lắng.


Trên đường Bạch Đằng có nơi ngập sâu hơn 1m, nhiều khu vực khác cũng bị ngập sâu.


Mọi hoạt động của người dân tại khu phố cổ đều bị ảnh hưởng bởi dòng lũ.


Đối với người Hội An, việc đón và dọn lũ cũng đã trở thành một thói quen từ lâu.


Nước lũ được xem là một đặc sản của Hội An, tuy nhiên vì dịch bệnh nên rất ít du khách đến đây vào mùa này.


Ông Nguyễn Văn Thương - người lái thuyền dịch vụ cho hay mỗi mùa lũ dịch vụ chèo thuyền đều ăn nên làm ra nhưng hiện tại vì dịch bệnh nên rất kén người đi.


Một số khách du lịch còn ở lại Hội An thích thú với trải nghiệm đi thuyền ngắm phố mùa lũ.

Mai An

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo