Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tương tác Góc nhìn Sống bất an trong biệt thự Pháp cổ

Sống bất an trong biệt thự Pháp cổ

Viết email In

Hàng trăm biệt thự kiểu Pháp có tuổi đời cả trăm năm nhưng hầu như không được sửa chữa. Mỗi lần mưa gió, người dân không khỏi bất an.  


Căn biệt thự cổ được xây dựng từ thời Pháp ở số 8 Tăng Bạt Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có diện tích sàn 150 m2, nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng. 


Tòa nhà bị chia nhỏ cho nhiều hộ gia đình cùng chung sống từ thời bao cấp. Cửa ra vào bằng gỗ đã mục nát, thậm chí có hộ dùng cót ép để che tạm lối ra vào. 


Ông Phong sống ở tầng 2 cho biết: "Tôi sống ở đây gần 50 năm nhưng chưa lần nào tòa nhà được duy tu sửa chữa".


Biệt thự đã xuống cấp, khác hẳn với những tòa nhà hiện đại nằm bên cạnh.


Từng mảng tường ở tầng 1 bị bong tróc trơ gạch bên trong.


Lối lên cầu thang cũng bị xô đẩy dẫn đến biến dạng, hư hỏng kiến trúc cổ.


Phần tường trên trần nhà bị ngấm nước nên người dân ở đây phải dùng nylon che chắn.


Nhiều cánh cửa bị hư hỏng mục nát mà không được thay thế.


Cách căn biệt thự số 8 vài mét là biệt thự số 8B Tăng Bạt Hổ. Đây cũng là biệt thự do Pháp xây dựng.


Do thời gian xây dựng lâu, không được sửa chữa nên căn nhà cũ kỹ, xuống cấp. Dấu vết thời gian hằn trên những bức tường đầy rêu phong.


Phía trên tầng 2, tường bị rạn nứt. Theo một người thuê, biệt thự 8B Tăng Bạt Hổ diện tích hơn 200 m2 chia thành nhiều phòng, những vết nứt trên tường đã xuất hiện từ lâu.


Căn biệt thự số 8 Chân Cầm (thuộc nhóm 1) rộng 400 m2 được xây dựng từ năm 1931. Hiện đây là nơi sinh sống của 8 hộ dân.


Đi sâu vào bên trong, nhiều mảng tường bong tróc, một số chỗ bị nứt với chiều dài từ 20 - 30 cm. Do bị ngấm nước nên rêu phong mọc lên khắp nơi.


Người dân sinh hoạt bên cạnh những khu bếp, vệ sinh chật chội. Các lối đi lại đều chật hẹp, tối om.


Trên tầng 2 được người dân cơi nới thêm chuồng cọp. Nhiều ô cửa sổ bằng gỗ xuống cấp, hư hỏng được thay thế bằng cửa kính.


Căn biệt thự 70 Ngô Quyền (thuộc nhóm 1) xây từ thời Pháp có 4 hộ dân sinh sống.


Bà Lê Tâm sống ở đây từ bé, nhưng chưa lần nào căn biệt thự này được sửa chữa.


Mảng tường bị bong tróc khắp mọi nơi. "Mùa mưa, biệt thự ẩm thấp và bị dột khiến nhiều người bị ốm", bà Tâm nói.


Trần nhà phía trên cầu thang lên xuống bị nứt, người dân phải dùng tấm nhựa tổng hợp để che lại. "Đây là vết nứt từ những năm 1960", một cư dân cho biết.


Anh Chu Công Hoàng cùng vợ và hai con sinh sống tại đây từ năm 2010. Dù căn phòng trên tầng 2 được sửa lại nhưng anh vẫn lo lắng vì kết cấu ngôi nhà bị yếu, mưa nhiều ngấm vào các mảng tưởng cũng khiến khả năng chịu lực của biệt thự kém hơn trước.


Vết bong tróc mảng lớn tại tầng 1 của biệt thự 70 Ngô Quyền.


Một căn biệt thự khác nằm ở số 40 Trần Hưng Đạo (thuộc nhóm 2) được người dân cơi nới chuồng cọp, nhằm tăng diện tích sử dụng.


Căn biệt thự 46 Hàng Bài (thuộc nhóm 2) rộng khoảng 400 m2, bên trong không có người ở nên khá nhếch nhác và xập xệ. 

Hà Nội hiện còn hàng trăm căn biệt thự xây dựng từ trước 1954 được chia thành nhiều nhóm. Với biệt thự nhóm 1, khi xây dựng, cải tạo lại phải giữ nguyên như ban đầu. 

Với biệt thự nhóm 2, khi cải tạo thì phải giữ lại những tiêu chuẩn cơ bản như mật độ, chiều cao, bên trong có thể sửa chữa. Với biệt thự nhóm 3 thì có thể được phá dỡ để xây dựng nhà mới. Các trường hợp muốn phá dỡ, cải tạo đều phải được cơ quan chuyên môn thẩm định về mức độ nguy hiểm.

Căn biệt thự số 107 Trần Hưng Đạo vừa sập đổ một phần thuộc nhóm 2. 

Lê Hiếu 
(Zing News)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo