Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tương tác Góc nhìn Chung cư cũ - những khung hình "kinh điển"

Chung cư cũ - những khung hình "kinh điển"

Viết email In

Ngày nay, số lượng chung cư kiểu cũ tại các thành phố lớn chỉ còn lại rất ít. Nhưng nhịp sống hàng ngày tại những khu chung cư đó vẫn là hình ảnh quen thuộc với không ít người. 

Những chung cư kiểu cũ, có tuổi đời trên dưới nửa thế kỷ không phải quá xa lạ với người dân Việt Nam. Dẫu ngày nay hầu hết những chung cư kiểu cũ đã được thay thế bằng những chung cư tiện nghi khang trang hơn, nhưng vẫn còn nhiều khu tập thể là nơi sinh sống của nhiều thế hệ người dân. Trong chiếc "áo cũ", người dân cư trú những nơi này vẫn ngày ngày tiếp tục cuộc sống và tìm niềm vui từ những điều giản dị.  

Không thể có những tiện nghi hiện đại như chung cư mới, người dân sống trong các chung cư kiểu cũ từ bao năm đã có thói quen thích nghi với điều kiện sống chật chội của mình. Từ việc cơi nới không gian sống thành những "chuồng cọp" lạ lẫm, tới những lo toan đời thường nhất như nước sạch, chốn vệ sinh, nơi vui chơi... Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn ngày nối ngày, thân thuộc tới mức trở thành một nét văn hóa độc đáo của đô thị. 

Những hình ảnh tuy lạ mà quen dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu thêm đôi điều về một nét văn hóa khác biệt chốn thị thành. Có thể chỉ một vài năm nữa, những chung cư kiểu cũ sẽ không còn, các bức hình này sẽ chỉ còn trong quá vãng. Nhưng kí ức về những "bao diêm" sẽ vẫn còn mãi trong tâm trí nhiều người.


Hình ảnh quen thuộc của những chung cư kiểu cũ ở Việt Nam.  


Người ta thường ví những hình ảnh này là những chiếc "tổ chim", "chuồng cọp" hay những bao diêm lơ lửng. 


Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, cho đến nay, những tòa nhà này đã bị biến dạng do nhu cầu sử dụng của người dân ở đây tăng đáng kể. 


Chật chội, ẩm thấp, tróc lở, nhếch nhác... là những gì đang diễn ra tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội. 


Những khu tập thể tại Hà Nội hầu hết được xây dựng từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước, nhiều hệ thống đã xuống cấp và không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại, trong đó có đường ống nước. 


Để thuận tiện cho việc cấp nước, người dân đã sáng tạo ra những đường nước với nhiều kiểu thiết kế lạ mắt. 


Xếp hàng chờ lấy nước sạch là hình ảnh quen thuộc ở nhiều chung cư. 


Một cụ già đánh răng rửa mặt buổi sáng ở ngoài ban công. 


Một phụ nữ nhóm bếp than tổ ong, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. 


Một khoang bếp chật hẹp nằm giữa nhà vệ sinh. 


Cảnh phơi phóng trong sân chung nhà chung cư. 


Sân chơi tập thể còn là nơi chơi đùa của trẻ em trong chung cư... 


..và các bậc lão niên. 


Hình ảnh những bậc thang xuống cấp, nước chảy lênh láng là điều đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân sống trong các khu chung cư cũ. 

 
Những gầm cầu thang mốc meo, loang lổ. 


Cũng không ít người trải qua cảnh vác xe vất vả như thế này. 


Tại Sài Gòn, trong nhiều chung cư còn tồn tại những khu chợ siêu mini. 


Mỗi "chuồng cọp" cũng có thể là nơi sinh sống của nhiều thế hệ. 

(Theo Đẹp Plus /Mask


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo