Đã 87 năm trôi qua kể từ khi ngôi mộ của Tutankhamun được nhà thám hiểm Anh Howard Carter tìm thấy. Kể từ đó, nơi yên nghỉ của vị pharaoh nổi tiếng đã trở thành một trong những điểm hút khách du lịch nhất thế giới. Song các bức tường tại đây đang bị những đốm màu nâu đe dọa.
Các bức tường trong ngôi mộ này được trang trí bằng những hình vẽ rất công phu, với sự mô tả tưởng tượng về hành trình của Tutankhamun tới kiếp sau. Chúng đang bị phủ bụi và bắt đầu bong ra từng mảng. Chiếc quan tài gỗ của vị vua yểu mệnh cũng đang bị tróc lớp mạ vàng và dường như bắt đầu có dấu hiệu của quá trình mục nát.
Lương Tuấn Vĩ